GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Chủ đề tháng 9: Cầu nguyện cho mối liên hệ giữa con người với tất cả thụ
tạo do Thiên Chúa tạo nên
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong tháng 9 này, toàn thể Hội
Thánh hiệp ý cầu nguyện cho mối liên hệ hài hòa giữa con người với tất cả thụ
tạo mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Trái đất là ngôi nhà chung của chúng con, nhưng
đang bị tổn thương nặng nề bởi sự vô trách nhiệm của nhiều người. Đứng trước
Thánh Thể Chúa, quà tặng của Tình Yêu – chúng con dâng lời cảm tạ, xin ơn hoán
cải và cầu nguyện cách đặc biệt cho công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
TIN MỪNG: Mt 6,26-29
“Anh em hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào
kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng... Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài
đồng, chúng mọc lên thế nào mà không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo
cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp
bằng một bông hoa ấy.”
SUY NIỆM:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Đoạn Tin Mừng chúng con vừa nghe,
Chúa mời gọi chúng con hãy học nơi chim trời, hoa huệ ngoài đồng để nhận ra sự
quan phòng kì diệu và đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chim trời không gieo,
không gặt, hoa huệ không làm lụng, không kéo sợi, nhưng tất cả đều được Chúa
chăm sóc cách tuyệt vời. Mọi thụ tạo đều là bài ca ngợi khen, tôn vinh quyền
năng và tình yêu của Chúa.
Thế nhưng, lạy Chúa, vì ích kỷ và
tham lam, con người đã không biết trân trọng công trình tạo dựng. Rừng xanh bị
tàn phá, biển cả và sông suối bị ô nhiễm, mạch nước ngầm cạn kiệt, khí quyển
dày đặc khói bụi, rác thải độc hại xả ra không ngừng… Tất cả đang làm cho trái
đất – ngôi nhà chung – oằn mình trong đau đớn. Khi hủy hoại thiên nhiên, con
người cũng đang hủy hoại chính mình và đẩy cả một thế hệ tương lai vào một ngôi
nhà chung đầy hiểm nguy.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trước nhan Thánh Thể Chúa, chúng
con xin dâng lên tâm tình sám hối và cầu nguyện. Xin cho chúng con biết khiêm
tốn nhận ra rằng con người chỉ là người quản lý khôn ngoan chứ không phải là
chủ nhân tuyệt đối của vũ trụ. Xin dạy chúng con biết sống hòa hợp với muôn
loài, yêu thương và bảo vệ môi trường, trân trọng từng quà tặng Chúa ban, để
cùng nhau xây dựng một thế giới bền vững, xanh tươi và đầy hy vọng cho thế hệ
mai sau. Amen.
(Hát: Chúa Là Tất Cả hoặc Tình
Chúa Cao Vời).
LỜI CẦU NGUYỆN
Chủ sự: Anh chị em thân mến, trước
Thánh Thể Chúa Giêsu, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin thiết
tha:
1. Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội
luôn là chứng nhân trung thành trong việc loan báo Tin Mừng và bảo vệ công
trình tạo dựng, để muôn loài nhận biết Thiên Chúa là Cha của mọi loài thụ tạo.
- Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời
chúng con.
2. Lạy Chúa, xin cho
các nhà lãnh đạo các quốc gia biết đặt lợi ích chung của nhân loại lên trên lợi
ích riêng, can đảm đưa ra những chính sách bảo vệ môi trường, ngăn chặn nạn
khai thác hủy hoại thiên nhiên.
- Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời
chúng con.
3. Lạy Chúa, xin cho
mỗi gia đình Kitô hữu biết sống đơn giản, tiết kiệm, không lãng phí, và biết
giáo dục con cái ý thức bảo vệ môi trường sống.
- Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời
chúng con.
4. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con đang hiện
diện nơi đây, khi kín múc tình yêu từ Thánh Thể, biết đem ra thực hành bằng
những hành động cụ thể: giảm rác thải, trồng cây xanh, giữ gìn môi trường sạch
đẹp.
- Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời
chúng con.
(Hát: Xin Cho Con
Biết Lắng Nghe).
KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con giờ phút
thánh thiêng bên Chúa. Xin cho những lời cầu nguyện hôm nay khơi dậy trong
chúng con một lối sống mới: sống hòa hợp với Chúa, với anh chị em và với muôn
loài thụ tạo. Xin cho Thánh Thể trở thành nguồn sức mạnh giúp chúng con cùng
nhau chăm sóc ngôi nhà chung, để trái đất mãi là nơi an lành và chan chứa sự
sống.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét