DẪN NHẬP VÀO THÁNH LỄ
VÀ LỜI CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2025-NĂM MỚI 2026
DẪN LỄ ĐÊM
Sau
những ngày tỉnh thức mong đợi, đêm nay Chúa Cứu Thế giáng sinh cho chúng ta.
Đêm
ngập tràn niềm vui, ngập tràn ánh sáng của nguồn bình an và ơn cứu rỗi.
Đêm
mà “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”.
Đêm
huyền nhiệm vì Con Thiên Chúa đã nhận lấy thân phận con người để con người được
làm con Thiên Chúa.
Nguyện
xin ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể chiếu rọi vào tâm hồn tối tăm của chúng ta,
để lòng trí mỗi người chúng ta được bừng sáng lên niềm hy vọng, bình an và hạnh
phúc, bởi biết rằng Con Thiên Chúa đã đến trần gian vì yêu và cứu chuộc chúng
ta.
Giờ
đây, trong tâm tình mừng vui hân hoan, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kỷ
niệm Thiên Chúa Giáng Sinh cho và vì chúng ta.
CHÚC MỪNG SAU LỄ
Anh chị em trong đại gia đình họ đạo Sóc Trăng rất thân mến,
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của đêm cực thánh này, khi
chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ đơn sơ, tôi xin
được thay mặt quý cha, Hội đồng Mục vụ và toàn thể ban ngành đoàn thể, gửi đến tất cả anh chị em lời chúc mừng Giáng
Sinh ấm áp và thân thương nhất.
Giáng Sinh là đêm của ánh sáng, bình an và
hy vọng. Hài Nhi Giêsu đã đến không phải trong vinh quang rực
rỡ, nhưng trong nghèo hèn và khiêm hạ, để nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa luôn ở rất gần,
đặc biệt là với những ai đang vất vả, lo toan, bệnh tật hay gặp nhiều thử thách
trong cuộc sống.
Cha cảm ơn anh chị em đã hy sinh thời gian, công sức, tài chính để
cùng nhau chuẩn bị cho đêm lễ hôm nay: từ việc trang hoàng hang đá, tập hát,
phụng vụ, văn nghệ hoạt cảnh giáng sinh, giữ gìn trật tự, cho đến sự hiện diện
đông đủ và sốt sắng của cộng đoàn. Chính sự hiệp nhất và
yêu thương của ông bà và anh chị em đã làm cho lễ Giáng Sinh nơi họ đạo chúng
ta trở nên ấm áp và ý nghĩa.
Bước vào Năm Thánh 2026, với
chủ đề: “Mỗi người Kito hữu là một môn đệ thừa sai”, theo lời mời gọi của Chúa:
“Anh em là ánh sáng thế gian” . Tôi ước mong mỗi người, mỗi gia
đình trong họ đạo Sóc Trăng sẽ trở thành một “hang đá sống động”,
nơi ấy có Chúa hiện diện, có sự cảm thông, tha thứ và nâng đỡ lẫn nhau.
Ước gì từ họ đạo thân yêu này, ánh sáng của Hài Nhi Giêsu tiếp tục
được lan tỏa đến từng khu xóm, từng gia đình, và đến cả những người chưa nhận
biết Chúa.
Trong đêm thánh này, thay lời cho quý cha, xin kính chúc:
- Qúy Soeurs, Qúy ông bà, anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và bình an,
- Cầu chúc các gia đình luôn thuận hòa, yêu
thương và hiệp nhất,
- Ước mong người già được an ủi, người trẻ được nâng đỡ, và Các em
thiếu nhi luôn ngoan ngoãn, học hành tiến bộ trong ân sủng của Chúa.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu-Hoàng
Tử Bình An chúc lành cho họ đạo Sóc Trăng thân thương của chúng
ta, và ban cho mỗi người một mùa Giáng Sinh
thánh thiện, an vui và một Năm Mới 2026 tràn đầy hy vọng và phúc
lành.
DẪN LỄ RẠNG ĐÔNG
Trong ánh sáng dịu dàng của buổi rạng
đông Giáng Sinh, Hội Thánh quy tụ chúng ta để tiếp tục mừng
kính mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần. Ánh sáng ban mai hôm nay loan báo rằng:
ơn cứu độ đã đến, và niềm hy
vọng mới đã bừng lên cho nhân loại.
Ngôn sứ Isaia công bố: “Kìa ơn cứu độ của ngươi đang đến.”
Thánh Phaolô nhắc
chúng ta rằng Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta không phải vì công trạng, nhưng do lòng nhân hậu và ân sủng của
Người.
Tin Mừng thuật lại hình ảnh các mục đồng sau khi gặp Hài Nhi Giêsu
đã ra về ca tụng Thiên Chúa, còn Mẹ Maria thì ghi nhớ và suy niệm trong lòng.
Ước gì khi tham dự Thánh lễ này, chúng ta cũng biết mở lòng đón
Chúa, để ánh sáng Giáng Sinh biến đổi đời sống và giúp chúng ta trở nên chứng
nhân của niềm vui và bình an cho mọi người.
CHÚC MỪNG SAU LỄ
Kính thưa quý cha,
Kính thưa quý tu sĩ nam nữ,
Kính thưa Hội đồng Mục vụ giáo xứ,
Cùng toàn thể bà con họ đạo Sóc Trăng rất thân mến,
Trong bầu khí hân hoan của ngày đại lễ Giáng Sinh, khi cùng nhau
mừng Con Thiên Chúa đã làm người và ở
giữa chúng ta, tôi xin được gửi đến quý cha, quý soeurs, quý Hội đồng Mục vụ và
toàn thể cộng đoàn dân Chúa họ đạo Sóc Trăng lời chúc mừng Giáng Sinh thánh thiện, an lành và
tràn đầy ân sủng.
Giáng Sinh là lễ của tình yêu, bình an và
hy vọng. Hài Nhi Giêsu đã đến trong khiêm hạ và nghèo khó để
nhắc chúng ta rằng: dù cuộc sống còn nhiều lo toan, thử thách, Thiên Chúa vẫn luôn ở gần và đồng hành với
chúng ta. Sự hiện diện yêu thương của Ngài chính là nguồn mạch
bình an cho mỗi gia đình và cho cả cộng đoàn họ đạo chúng ta.
Bước sang Năm Mới 2026,
trong tinh thần lan tỏa ánh sáng Tin mừng của Chúa đến cho mọi người, tôi kính
chúc:
- Quý cha luôn dồi
dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong sứ vụ mục tử;
- Quý soeurs luôn
được bình an, trung tín và nhiều niềm vui trong đời sống thánh hiến;
- Quý Hội đồng Mục vụ và các ban
ngành đoàn thể luôn hiệp nhất, nhiệt thành và quảng đại phục
vụ;
- Toàn thể bà con giáo dân
luôn được Chúa chúc lành, gia đình thuận hòa, làm ăn lương thiện, đời sống đức
tin ngày càng vững mạnh.
Ước mong mỗi gia đình trong họ đạo Sóc Trăng trở thành một mái ấm có Chúa hiện diện,
mỗi người trở nên chứng nhân của ánh
sáng và hy vọng, để Tin Mừng Giáng Sinh tiếp tục được lan tỏa
trong đời sống hằng ngày.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu – Hoàng
Tử Bình An chúc lành cho tất cả chúng ta, và ban cho họ đạo Sóc
Trăng một năm mới 2026 tràn đầy bình
an, hiệp nhất và hồng ân của Thiên Chúa.
Tôi xin chân thành kính chúc và mừng Chúa Giáng Sinh – Chúc mừng Năm Mới 2026 !
DẪN LỄ BAN NGÀY
Trong ánh sáng rực rỡ của ngày đại lễ Giáng
Sinh, Hội Thánh long trọng cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa làm người
để ở giữa chúng ta. Không chỉ là một Hài Nhi trong máng cỏ, Đức Giêsu chính là Ngôi Lời hằng sống, là Ánh
Sáng thật đến chiếu soi muôn dân.
Ngôn sứ Isaia loan báo niềm vui lớn lao của ơn cứu độ: “Đẹp thay
trên núi đồi bước chân người loan báo tin mừng.”
Tác giả thư Do Thái khẳng định: Thiên Chúa đã nói với nhân loại
cách trọn vẹn qua Người Con duy nhất của
Ngài.
Và Tin Mừng theo thánh Gioan long trọng công bố mầu nhiệm trung
tâm của đức tin Kitô giáo: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”
Trong Thánh lễ Ban Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi không chỉ
chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh, mà còn đón nhận Ngôi Lời bằng
đức tin, để ánh sáng của Đức Kitô soi chiếu và biến đổi đời sống
chúng ta, hầu chúng ta trở nên những người mang Tin Mừng cứu độ đến cho thế giới.
CHÚC MỪNG SAU LỄ
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Trong bầu khí hân hoan của ngày đại lễ Giáng Sinh, khi Hài Nhi
Giêsu – Ngôi Lời nhập thể đã đến ở giữa chúng ta, cha xin được chia sẻ một tâm
tình thật đơn sơ.
Giáng Sinh nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không ở xa con người,
nhưng đã cúi xuống, bước vào phận người mong manh, để chia sẻ, để yêu thương và
để trao ban hy vọng.
Ánh sáng của Hài Nhi Giêsu vẫn đang âm thầm soi chiếu mọi nẻo đường
đời chúng ta, nhất là trong những lúc khó khăn, mệt mỏi và thử thách.
Nhân ngày hồng ân này, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cộng đoàn đã
hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng, đã chung tay xây dựng họ đạo, gìn giữ đời sống đức
tin, và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, hiệp nhất của
mình.
Thay lời cho Qúy Cha, kính chúc mọi
gia đình trong họ đạo Sóc Trăng thân thương chúng ta:
- Một lễ Giáng Sinh an lành,
- Một Năm Mới 2026 tràn đầy
ân sủng,
- Luôn có Chúa Giêsu là Ánh
Sáng và Hy Vọng ở giữa gia đình mình.
Xin Hài Nhi Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta, để mỗi người trở nên chứng nhân của tình yêu, bình an và hy vọng giữa đời.
Chúc mừng Giáng Sinh 2025 và năm mới 2026!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét