Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

Giảng tĩnh tâm – Thứ Tư ngày 17 Mùa Vọng 2025

Hôm nay, ngày 17 tháng 12, Hội Thánh chính thức bước sang giai đoạn II của Mùa Vọng – giai đoạn chuẩn bị trực tiếp và tích cực để đón mừng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi sâu vào lịch sử cứu độ, để nhận ra rằng Thiên Chúa đã kiên nhẫn và trung tín dẫn dắt nhân loại qua từng thế hệ, hầu chuẩn bị cho Con Một Người đến ở giữa chúng ta.

Trong bầu khí thiêng liêng ấy, Họ đạo Sóc Trăng hôm nay long trọng khai mạc 3 buổi tĩnh tâm Mùa Vọng, chiều nay, mai và mốt. Đây là thời gian hồng ân để mỗi người dừng lại, lắng nghe Lời Chúa, nhìn lại đời sống đức tin, sám hối và canh tân tâm hồn, hầu chuẩn bị một máng cỏ đơn sơ nhưng tinh tuyền cho Hài Nhi Giêsu ngự đến.

Với tâm tình khiêm tốn, thống hối và đầy hy vọng, giờ đây chúng ta cùng hiệp ý dâng Thánh lễ, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thanh luyện và đổi mới tâm hồn mỗi người, để lễ Giáng Sinh sắp tới không chỉ là một ngày lễ bên ngoài, nhưng là một biến cố cứu độ thật sự trong cuộc đời chúng ta.


SUY NIỆM 1: ÁNH SÁNG GIỮA MỘT GIA PHẢ ĐỜI NGƯỜI

Kính thưa cộng đoàn,

Những ngày cuối của Mùa Vọng, Giáo Hội đưa chúng ta đi rất chậm, rất sâu, để chuẩn bị đón mừng Đại lễ Giáng Sinh. Lời Chúa hôm nay có vẻ hơi khô khan, trình thuật lại: một bản gia phả khá dài của Chúa Giêsu. Nhiều người nghe qua có cảm giác hơi mệt, nên dễ lơ đãng, vì trong bản gia phả của Chúa Giêsu nêu lên những cái tên khó nhớ. Nhưng chính nơi bản gia phả ấy, Thiên Chúa lại muốn nói với chúng ta một điều rất quan trọng. Đó là Thiên Chúa không chọn bắt đầu câu chuyện cứu độ bằng những điều rực rỡ, vihh quang nhưng bằng một lịch sử rất thật của con người.

1. THIÊN CHÚA ĐI VÀO MỘT LỊCH SỬ CHƯA HOÀN HẢO

Đọc trong gia phả Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ thấy có những con người thánh thiện, đạo đức, mà ở đó còn có:

- người trung thành và kẻ phản bội,

- người công chính và người yếu đuối,

- những trang rất đẹp… và cả những trang đầy vết nhơ.

Điều này cho thấy, Thiên Chúa không xóa bỏ lịch sử con người, cũng không đợi mọi sự hoàn hảo rồi mới đến. Nhưng Người chấp nhận bước vào dòng lịch sử con người còn dang dở, để cứu độ nhân loại chúng ta từ bên trong.

Điều này an ủi chúng ta rất nhiều. Bởi vì nếu Thiên Chúa chỉ đến với người hoàn hảo, thì không ai trong chúng ta xứng đáng đón Chúa Giáng Sinh.Chúa đến không phải vì chúng ta tốt, hoàn hảo nhưng vì chúng ta yếu đuối, tội lỗi cần được cứu độ.

2. “ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” – CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Chúa Giêsu sinh ra trong một gia phả rất “con người”. Rồi khi trưởng thành, Người nói với các môn đệ và nói với chúng ta hôm nay rằng: “Anh em là ánh sáng thế gian.”

Chúa không nói: “Anh em hãy trở thành ánh sáng”, nhưng khẳng định: “Anh em là ánh sáng.”

Ánh sáng không phải vì chúng ta giỏi giang, thánh thiện, mà vì Chúa đã thắp sáng nơi chúng ta ánh sáng của Ngài từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

Người môn đệ thừa sai, theo tinh thần Năm Mục Vụ 2026, không phải là người làm việc lớn lao, nhưng là người:

- dám sống đức tin giữa đời thường,

- dám khác đi giữa bóng tối của ích kỷ, gian dối, vô cảm.

Một ngọn đèn nhỏ không xua tan được cả màn đêm, nhưng đủ để người khác không vấp ngã. Cũng vậy, người Kitô hữu:

- không cần nói nhiều,

- chỉ cần sống thật, sống tử tế, sống yêu thương, là đã loan báo Tin Mừng rồi.

3. MÙA VỌNG – THỜI GIAN ĐỂ ÁNH SÁNG ĐƯỢC THẮP LẠI

Nhưng thưa cộng đoàn,

Ánh sáng có thể bị che khuất, đèn có thể bị bám bụi, và đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Mùa Vọng là thời gian để nhìn lại, để tự hỏi:

- Vì sao ánh sáng trong tôi không còn chiếu sáng?

- Vì sao niềm vui đức tin trở nên nhạt nhòa?

- Vì sao tôi đi lễ, giữ đạo, nhưng đời sống không thay đổi?

Câu trả lời rất đơn giản: vì tội lỗi, vì thói quen xấu, vì sự khép kín và ích kỷ.

Chúa sắp sinh ra, nhưng nếu tâm hồn còn đầy bóng tối, thì Chúa không có chỗ để đến.

4. XÉT MÌNH – ĐEM “GIA PHẢ ĐỜI MÌNH” ĐẾN VỚI CHÚA

Giờ đây, trước khi bước vào Bí tích Hòa Giải, mỗi người chúng ta được mời gọi xét mình thật lòng.

Về mối tương quan với Chúa

- Tôi có thực sự để Chúa hiện diện trong đời sống hằng ngày không?

- Hay chỉ tìm Chúa khi gặp khó khăn, đau khổ?

Về căn tính môn đệ thừa sai

- Tôi có ý thức mình được sai đi làm chứng cho Chúa không?

- Hay tôi sống đạo chỉ cho riêng mình, không ảnh hưởng gì đến người khác?

Về ánh sáng đời sống

- Tôi có là ánh sáng hay bóng tối trong gia đình?

- Lời nói của tôi có xây dựng hay làm tổn thương?

- Tôi có nói xấu, gây chia rẽ, thiếu bác ái không?

Về tình yêu và tha thứ

- Tôi có đang giữ trong lòng sự giận hờn, oán trách ai không?

- Tôi có dám tha thứ như Chúa đã tha thứ cho tôi không?

Xưng tội không phải là sợ hãi, mà là để ánh sáng Chúa soi vào bóng tối đời mình, để Chúa viết tiếp gia phả cuộc đời ta bằng lòng xót thương.

KẾT LUẬN

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Giáng Sinh không tìm một hang đá lộng lẫy, nhưng tìm một tâm hồn khiêm tốn, biết mở cửa. Ước gì trong giờ tĩnh tâm và Bí tích Hòa Giải này, mỗi người chúng ta biết trao cho Chúa:

- cả quá khứ,

- cả yếu đuối,

- cả những góc tối của đời mình.

Để khi Chúa đến, Chúa không chỉ sinh ra nơi hang đá Bêlem, mà còn sinh ra trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta, và từ đó: mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai, một ánh sáng nhỏ bé nhưng trung tín, chiếu soi giữa lòng thế giới còn u tối và bất an như ngày nay. Amen.


SUY NIỆM 2: MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI-

ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN (Mt 1,1-17)

Theo lịch phụng vụ, hôm nay Hội Thánh bước sang giai đoạn thứ hai của Mùa Vọng, giai đoạn chuẩn bị gần và tích cực để đón mừng mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh. Không chỉ là chuẩn bị bên ngoài, nhưng là thời gian ân phúc để đi vào chiều sâu tâm hồn, nhìn lại đời sống đức tin, sám hối và canh tân, với mong muốn Chúa thực sự được sinh ra trong tâm hồn và cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Khởi đầu cho giai đoạn này, Hội Thánh cho chúng ta nghe lại bảng gia phả của Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Có lẽ khi nghe danh sách những cái tên dài và khó nhớ được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay, nhiều người nghĩ rằng Lời Chúa hôm nay khô khan, ít đánh động. Nhưng nếu lắng nghe bằng tâm tình cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận ra Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta đi vào hành trình tĩnh tâm sám hối sâu xa; cũng như mời gọi chúng ta thi hành ơn gọi môn đệ thừa sai của người kitô hữu cách nhiệt thành.

1. Đức Giêsu-Đấng được Thiên Chúa hứa ban và trung thành thực hiện

Qua bảng gia phả, thánh Matthêu muốn minh chứng rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, Con vua Đavít và con cháu tổ phụ Ápraham, Đấng đến để thực hiện lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.

Ba giai đoạn lịch sử với con số 14 không chỉ là một sắp xếp mang tính biểu tượng, nhưng còn là lời xác quyết rằng: Thiên Chúa trung thành với lời hứa của Người, bất chấp sự bất trung của con người.

Trong bầu khí tĩnh tâm hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta xét lại lòng trung tín của mình:

- Tôi có còn tin rằng Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn thực hiện kế hoạch yêu thương nơi đời tôi không?

- Hay vì những vấp ngã, yếu đuối, tôi đã mất hy vọng, buông xuôi, không còn để Chúa dẫn dắt?

Người môn đệ thừa sai trước hết là người tin vào sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình, và để ánh sáng niềm tin ấy soi chiếu cho người khác.

2. Một gia phả đầy tội lỗi-nhưng chan chứa lòng thương xót

Điều gây ngạc nhiên nhất trong bảng gia phả hôm nay là: Thiên Chúa không chọn một dòng tộc hoàn hảo, nhưng đi vào một lịch sử đầy những con người bất toàn, thậm chí tội lỗi và ngoại giáo.

Bốn người phụ nữ được nêu tên trong bài Tin Mừng hôm nay là: Thamar, Rahab, Rút, Bat-sa-ba, mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện đổ vỡ, lầm lỗi hay bị xã hội loại trừ. Thế nhưng, Thiên Chúa không loại bỏ họ. Trái lại, Thiên Chúa vẫn cho họ trở thành một phần trong kế hoạch cứu độ của Người.

Điều này mang ý nghĩa rất sâu xa cho giờ tĩnh tâm sám hối của chúng ta hôm nay:

- Không ai trong chúng ta là quá tội lỗi để bị Chúa loại trừ.

- Không quá khứ nào là quá đen tối mà Thiên Chúa không thể biến đổi.

Nhưng đồng thời, Lời Chúa cũng chất vấn chúng ta:

- Tôi có dám để Chúa đi vào những góc tối của đời mình không?

- Hay tôi vẫn che giấu, khép kín, không muốn hoán cải?

Người môn đệ thừa sai không phải là người hoàn hảo, nhưng là người đã được ánh sáng lòng thương xót của Chúa chạm đến, và từ đó biết chiếu tỏa ánh sáng ấy cho người khác bằng sự cảm thông, bao dung và tha thứ.

3. Đức Giêsu-Ánh sáng đến từ Thiên Chúa

Thánh Matthêu kết thúc bảng gia phả bằng một điểm rất quan trọng: Đức Giêsu không được sinh ra theo cách tự nhiên như những người khác, nhưng được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Điều đó xác quyết rằng Người không chỉ là con cháu loài người, mà còn là Con Thiên Chúa, là Ánh sáng từ trời cao chiếu soi trần gian.

Khi Đức Giêsu đến, Người không chỉ mang ánh sáng cho nhân loại, mà còn trao cho chúng ta một sứ mạng: “Anh em là ánh sáng thế gian.”

Trong bối cảnh tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay, lời ấy vang lên như một lời mời gọi rất cụ thể:

- Ánh sáng đức tin của tôi có đang bị che khuất bởi tội lỗi, ích kỷ, chia rẽ không?

- Gia đình tôi, cộng đoàn tôi, họ đạo tôi có thực sự là nơi người khác cảm nhận được ánh sáng Tin Mừng không?

Muốn trở thành môn đệ thừa sai, trước hết chúng ta phải để cho ánh sáng Chúa Kitô chiếu sáng chính mình, qua sám hối, qua bí tích Hòa Giải, qua việc canh tân đời sống.

Kính thưa cộng đoàn,

Bảng gia phả tưởng chừng khô khan hôm nay lại trở thành lời mời gọi rất sống động cho hành trình tĩnh tâm Mùa Vọng:

Thiên Chúa đã đi vào một lịch sử đầy bất toàn để cứu độ con người. Hôm nay, Người cũng muốn đi vào lịch sử đời mỗi chúng ta, với tất cả ánh sáng và bóng tối, để biến đổi và sai chúng ta ra đi đem ánh sáng Tin Mừng cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người.

Ước gì trong những ngày tĩnh tâm này, mỗi người biết khiêm tốn nhìn lại mình, can đảm sám hối, để Chúa Kitô thực sự được sinh ra trong tâm hồn. Và từ đó, với một đời sống được đổi mới, chúng ta trở thành những môn đệ thừa sai, mang ánh sáng Tin Mừng chiếu soi giữa gia đình, trong họ đạo và ngoài xã hội hôm nay.

 

GỢI Ý XÉT MÌNH – XƯNG TỘI

Anh chị em thân mến,

Trong thinh lặng của giờ tĩnh tâm này, chúng ta cùng đặt mình trước mặt Chúa, xin ánh sáng Thánh Thần soi chiếu để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, nhận ra những thiếu sót, yếu đuối và thành tâm sám hối, hầu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh.

1. Xét mình về lòng trung tín với Thiên Chúa

(Gắn với gia phả – Thiên Chúa trung thành với lời hứa)

- Tôi có thực sự tin rằng Thiên Chúa vẫn đang yêu thương và dẫn dắt đời tôi, ngay cả khi tôi gặp thử thách, thất bại và đau khổ không?

- Tôi có bỏ bê cầu nguyện, Thánh lễ, các bí tích vì nản lòng, vì bận rộn hay vì mất niềm tin không?

- Tôi có sống đạo theo thói quen, hình thức, mà thiếu sự gắn bó thật sự với Chúa không?

- Là người môn đệ thừa sai, tôi có dám làm chứng cho đức tin của mình bằng đời sống hằng ngày không, hay tôi che giấu đức tin vì sợ phiền toái, sợ mất lòng người khác?

Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng ta thiếu trung tín, thiếu xác tín, chưa để ánh sáng đức tin soi sáng đời sống mình và người khác.

2. Xét mình về lòng sám hối và thái độ đối với tha nhân

(Gắn với gia phả đầy những con người bất toàn)

- Tôi có dám nhìn nhận mình là người tội lỗi, yếu đuối, cần đến lòng thương xót của Chúa không?

- Tôi có cố tình che giấu tội lỗi, không thành thật khi xưng tội, hoặc lâu ngày không lãnh nhận bí tích Hòa Giải không?

- Tôi có thái độ khắt khe, xét đoán, loại trừ người khác vì quá khứ, lỗi lầm hay hoàn cảnh của họ không?

- Trong gia đình và cộng đoàn, tôi có sống bao dung, biết lắng nghe, tha thứ và hòa giải không?

Xin Chúa thanh luyện tâm hồn khép kín, ích kỷ và cứng cỏi, để chúng ta trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót giữa đời.

3. Xét mình về việc sống và chiếu tỏa ánh sáng Kitô hữu

(Gắn với Đức Giêsu – Ánh sáng từ trời cao)

- Ánh sáng đời sống Kitô hữu nơi tôi có đang bị che khuất bởi những thói xấu, tội lỗi, đam mê hay ích kỷ không?

- Trong gia đình, tôi có là ánh sáng của yêu thương, hiền hòa, gương mẫu và trách nhiệm không?

- Trong cộng đoàn, tôi có góp phần xây dựng hiệp nhất, hay gây chia rẽ, nói xấu, làm gương mù gương xấu cho người khác?

- Là môn đệ thừa sai, tôi có dám sống khác với tinh thần thế gian, để Tin Mừng được thể hiện qua lời nói và việc làm của tôi không?

Xin Chúa đổi mới chúng ta, để ánh sáng Chúa Kitô chiếu qua đời sống chúng ta, hầu người khác nhận ra tình yêu và hy vọng nơi Người.

Anh chị em thân mến,

Trong những phút giây thinh lặng, mỗi người chúng ta hãy chân thành nhìn lại chính mình, đem tất cả những yếu đuối, tội lỗi và gánh nặng của đời mình đến với Chúa nơi bí tích Hòa Giải.

Chúa Giêsu – Đấng đã đi vào một gia phả đầy bất toàn, hôm nay cũng muốn đi vào cuộc đời chúng ta, để tha thứ, chữa lành và sai chúng ta đi như những môn đệ thừa sai, trở nên men muối và ánh sáng cho thế gian.

Xin Chúa ban cho chúng ta một mùa Giáng Sinh mới mẻ, bắt đầu từ một tấm lòng sám hối sâu xa để được đổi mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY-NĂM A Lời Chúa mời gọi chúng ta theo chân Đức Giêsu đến làng Bêtania, để chiêm ngắm Đức Giêsu làm phép lạ cho ông Lada...