GIỜ CHẦU THÁNH THỂ MÙA VỌNG-NĂM 2025
Chủ đề: Mỗi Kitô hữu
là môn đệ thừa sai
MẪU 1:
I. LỜI DẪN NHẬP
Kính thưa cộng đoàn,
Cùng với toàn
thể Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa Vọng-khởi đầu Năm Phụng Vụ mới. Trong bầu
khí thánh thiêng này, chúng ta quy tụ trước Thánh Thể Chúa để tôn vinh, chúc
tụng, cảm tạ và cầu nguyện. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và canh tân đời sống
đức tin chúng ta, để phù hợp với thánh ý Người.
Mùa Vọng là mùa thức tỉnh tâm hồn, mùa thắp
sáng niềm hy vọng và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Thư Chung của Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam năm nay mời gọi chúng ta ý thức và sống căn tính của người Kitô
hữu là “môn đệ thừa sai.”
Giờ chầu hôm nay là dịp để mỗi người chúng ta
trở về bên Chúa, lắng nghe tiếng Người, xin ơn hoán cải và can đảm bước vào
hành trình loan báo Tin Mừng ngay trong gia đình, họ đạo và môi trường sống.
Giờ đây, xin cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời
Chúa.
II. LỜI CHÚA (Mt 24,37–44)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu…
Khi ấy, Chúa
Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc
Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ,
người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người
ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con
Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài
đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang
xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức,
vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. “Nhưng các con phải biết điều này,
là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho
đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con
không ngờ, Con Người sẽ đến”.
III. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong ánh sáng đầu Mùa Vọng, chúng con xin
dừng lại đôi phút bên Chúa, để lắng nghe Lời Người và để cho Chúa đánh thức tâm
hồn chúng con.
Mùa Vọng mở ra một hành trình mới của đức
tin: hành trình chờ đợi, hy vọng và canh thức.
Nhưng cũng đồng thời, như Thư Chung HĐGMVN năm 2025 mời gọi, chúng con bước vào
một năm sống ơn gọi: “Môn đệ Thừa Sai của Hy Vọng.”
Xin Chúa khơi
dậy nơi mỗi người chúng con ngọn lửa ấy.
1. “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng”-Nền tảng của
người môn đệ
Tin Mừng chúng con vừa nghe vang lên một lời
mời gọi mạnh mẽ: “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em
không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”
Lạy Chúa Giêsu,
Sự tỉnh thức
Chúa mời gọi không phải là lo sợ, cũng không phải thái độ bị động. Tỉnh thức là
tỉnh táo trong đức tin, là nhạy bén với tiếng Chúa, là trung tín trong bổn phận đời thường.
Tỉnh thức để nhận ra Chúa đang đến mỗi ngày: trong Lời Ngài, trong Thánh Thể, trong những người bé mọn, trong những bổn phận đơn sơ của đời sống.
Xin cho chúng con đừng bị cuốn vào lo toan
thế tục như thời ông Nôê, nhưng biết canh thức bằng tình yêu, trách nhiệm và
trông cậy.
CĐ: hát một bài thích hợp
2. “Lên đường”-Căn tính của người môn đệ thừa
sai
Thư Chung năm 2025 nhắc lại lời Đức Thánh Cha
Phanxicô: “Ai
thực sự gặp gỡ Chúa rồi thì tự nhiên muốn giới thiệu Chúa cho người khác.”
Lạy Chúa Giêsu, ở lại bên Thánh Thể Chúa
chúng con khám phá lại căn tính thật của mình: Con không chỉ là người đến nhà thờ, nhưng là người được sai đi. Không chỉ là người giữ đạo, nhưng là người làm chứng. Không chỉ đón Chúa vào
lòng, nhưng còn mang Chúa đến cho đời.
Sứ mạng thừa sai bắt đầu rất gần: bằng một cử
chỉ cảm thông, bằng lời nói hiền hòa, bằng sự tha thứ trong gia đình, bằng sự
trung tín trong công việc, bằng sự bác ái với người đau khổ... Những điều nhỏ
bé ấy, nhờ ơn Chúa, trở nên những hạt giống của Nước Trời.
CĐ: hát một bài thích hợp
3. “Hãy đi và thắp sáng hy vọng”-Sứ vụ của
toàn thể Hội Thánh Việt Nam
Mùa Vọng là mùa thắp
sáng hy vọng. Năm Thánh 2025 lại kêu gọi chúng con sống sứ mạng
thừa sai giữa lòng quê hương, đất nước.
Lạy Chúa,
Giữa một xã
hội còn nhiều bạo lực, chia rẽ, bất tín, vô cảm…Chúa muốn chúng con trở thành ngọn đèn đặt trên giá cao, chiếu
sáng niềm hy vọng của Tin Mừng. Trong gia đình: xin cho chúng con biết cảm
thông và kiên nhẫn. Trong giáo xứ: biết hiệp nhất và cộng tác. Trong xã hội:
biết sống lương thiện, công bằng và quảng đại.
Xin cho chúng
con trở thành chứng nhân của hy vọng, sống
đức tin cách vui tươi và lan tỏa.
CĐ hát “Xin Cho Con Biết Lắng Nghe” hoặc “Dâng Trọn
Niềm Tin”
IV. LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
(Cộng đoàn
đứng)
Chủ sự:
Anh chị em
thân mến, trước Thánh Thể Chúa Giêsu, nguồn hy vọng và sức mạnh của đời sống
tông đồ, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện của con thảo:
1. “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng.” Xin cho Hội Thánh trở nên chứng tá hy vọng giữa thế giới đầy biến động hôm nay.
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
MẪU 2:
I.
DẪN NHẬP
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang bước vào tháng đầu
tiên của Năm Phụng Vụ mới, trong bầu khí thánh thiêng của Mùa Vọng,
mùa của tỉnh thức, chờ đợi, hy vọng và đổi mới đời sống. Mùa Vọng nhắc chúng ta
không chỉ chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, nhưng còn chuẩn bị
cho ngày Chúa đến trong vinh quang, và cho chính từng ngày Chúa ghé thăm đời
ta.
Trong định hướng mục vụ Năm Thánh
2025, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa
sai”, nghĩa là người tín hữu không chỉ theo Chúa, mà còn được sai đi để
mang ánh sáng Tin Mừng vào đời. Sứ mạng ấy khởi đi từ chính nơi Thánh Thể này,
nơi Chúa Giêsu là Ánh Sáng, là Nguồn Sống và là Đấng Sai Gửi.
Hôm nay, chúng ta quỳ bên Thánh
Thể Chúa để tôn thờ, cảm tạ và xin ơn đổi mới, hầu xứng đáng là ánh sáng thế
gian như lời Chúa chỉ dạy: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Đây cũng chính là khẩu hiệu mà giáo phận chúng ta chọn
lấy để sống ơn gọi và thi hành sứ mạng môn đệ thừa sai của mình trong suốt năm
mới này.
II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Mt 5,13-16)
“Chính
anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây
trên núi không thể che giấu được… Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt
thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà ngợi khen Cha của
anh em trên trời.” Đó là Lời Chúa.
III. SUY NIỆM
1. Ánh sáng phát xuất từ Thánh
Thể
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa là Ánh Sáng đến trong trần
gian tối tăm. Từ Thánh Thể này, Chúa tiếp tục chiếu soi nhân loại bằng tình
yêu tự hiến.
Ai đến với Thánh Thể sẽ được
chiếu sáng, được sưởi ấm, được biến đổi. Nhưng ánh sáng ấy không chỉ dành cho
riêng co chúng con; mà Chúa muốn chúng con trở thành môn đệ phản chiếu Ánh
Sáng đích thực của Chúa cho mọi người.
CĐ:
Hát....
2. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ
thừa sai
Thư chung HĐGMVN 2025 nhắc chúng
con rằng “Kitô hữu không thể chỉ sống đức tin cho mình, nhưng được sai đi để
truyền thông hy vọng.”
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu
rằng:
- một nụ cười cảm thông,
- một cử chỉ phục vụ nhỏ bé,
- một lời nói xây dựng,
- một hành động bác ái…
Tất cả đều là ánh sáng của Chúa
lan tỏa vào đời. Người môn đệ thừa sai phải bắt đầu từ chính những điều đơn sơ
ấy.
CĐ:
Hát......
3. Giữa một thế giới tối tăm,
Kitô hữu là ngọn nến nhỏ
Thế giới hôm nay mang nhiều bóng
tối: bạo lực, chia rẽ, thất vọng, khủng hoảng gia đình, lạm dụng công nghệ…Chúa
không đòi chúng ta phải là mặt trời, nhưng chỉ cần là những ngọn nến nhỏ,
để từ những ngọn nến khiêm tốn ấy, ánh sáng Tin Mừng được lan rộng.
Lạy Chúa Giêsu, xin thắp sáng
trái tim chúng con bằng ánh lửa Mùa Vọng, để chúng con biết chiếu sáng cho:
- gia đình mình,
- họ đạo mình,
- môi trường sống mình,
- và cho những người đang đau
khổ, thất vọng quanh chúng con.
CĐ: Hát....
4. Chúa mời gọi mỗi người: “Hãy
chiếu sáng!”
Lời Chúa hôm nay không nói: “Anh
em hãy trở nên ánh sáng”, nhưng là: “Anh em là ánh sáng.” Đó
là căn tính, là bản chất của người môn đệ. Chúng con xin Chúa giúp chúng con sống
xứng đáng với căn tính đó:
- sống chân thật,
- sống hiền hòa,
- sống bác ái,
- sống can đảm làm chứng cho đức
tin.
CĐ:
Hát “Xin cho con biết lắng nghe”
IV. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước Thánh
Thể Chúa Giêsu là Ánh Sáng muôn dân, chúng ta cùng tin tưởng dâng lên Người
những lời nguyện xin.
a. “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ
thừa sai”
Chúng ta cầu cho Hội Thánh hoàn vũ và Hội
Thánh Việt Nam luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng đời sống
thánh thiện và phục vụ.
CĐ: Xin
Chúa nhậm lời chúng con
b. “Anh em là ánh sáng thế
gian”
Xin cho các gia đình trong họ đạo
biết trở thành “ngọn đèn đặt trên giá”, chiếu sáng bằng cầu nguyện, hòa thuận
và tình yêu thương.
CĐ: Xin
Chúa nhậm lời chúng con
c. Cho những người đau khổ
Xin cho người nghèo, người bệnh,
người cô đơn được ánh sáng yêu thương của Chúa nâng đỡ qua sự quan tâm của cộng
đoàn.
CĐ: Xin
Chúa nhậm lời chúng con
d. Cho từng người hiện diện
Xin cho mỗi người chúng con biết
bắt đầu năm phụng vụ mới với một tâm hồn đổi mới, trở nên ánh sáng hy vọng cho
môi trường mình đang sống.
CĐ: Xin
Chúa nhậm lời chúng con
(Thinh lặng – dâng lời cầu nguyện
riêng)
V. KINH NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho
chúng con giây phút linh thiêng này. Xin ở lại với chúng con, để bước vào năm
phụng vụ mới, chúng con biết làm mới đời sống đức tin, biết sống tâm tình Mùa
Vọng, và biết lên đường như những môn đệ thừa sai, mang ánh sáng tình yêu
của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa ở cùng chúng con trong từng việc nhỏ của
ngày sống, để ánh sáng Chúa được lan tỏa nơi mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
VI. CHÚC LÀNH THÁNH THỂ
MẪU 3:
I. TÂM TÌNH TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con bước vào Mùa Vọng, mùa
của tỉnh thức và hy vọng. Chúng con quỳ bên Chúa là Đấng đang đến, Đấng đã đến
và Đấng sẽ đến, để lắng nghe tiếng Chúa gọi chúng con trở về, đổi mới và chuẩn
bị tâm hồn xứng đáng đón Chúa.
Mùa Vọng không chỉ dẫn chúng con
về máng cỏ Bêlem, nhưng còn hướng chúng con đến cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa
trong vinh quang; và hơn nữa, nhắc chúng con về những phút giây Chúa âm thầm
viếng thăm chúng con mỗi ngày trong Thánh Thể này.
Xin mở lòng chúng con trước Ánh
Sáng lời Chúa.
II. LỜI CHÚA: Mt 24,42-44
"Vậy anh em hãy tỉnh thức,
vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến… Anh em hãy sẵn sàng, vì
Con Người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ."
(Cộng đoàn thinh lặng 1 phút)
III. SUY NIỆM
1. Tỉnh thức: thái độ đầu tiên
của Mùa Vọng
Lạy Chúa Giêsu,
Lời Chúa mở đầu Mùa Vọng kêu gọi
chúng con “hãy tỉnh thức”. Không phải tỉnh thức vì sợ hãi, nhưng vì yêu
mến. Không phải lo lắng vì không biết giờ nào Chúa đến, nhưng vì chúng con muốn
sẵn sàng gặp Chúa bất cứ lúc nào.
Tỉnh thức không chỉ là mở mắt,
nhưng là mở lòng: mở lòng để nhận biết tiếng Chúa nói; mở lòng để lắng nghe nỗi đau của tha nhân; mở
lòng để nhận ra những điều con cần đổi thay.
Lạy Chúa Thánh Thể, nhiều khi
chúng con ngủ quên trong những lo toan, trong thói quen đạo đức hời hợt, trong
những ồn ào của công nghệ và chuyện đời.
Xin lay dậy tâm hồn chúng con. Xin
giúp chúng con trở về với Chúa, trở về với chính mình, trở về với niềm hy vọng
mà Chúa thắp lên trong Mùa Vọng này.
(Cộng đoàn hát: Xin cho con biết lắng nghe)
2. Chúa đang đến mỗi ngày
trong Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu,
Trong Mùa Vọng, Hội Thánh nhắc
chúng con về ba lần Chúa đến:
- Chúa đến trong lịch sử tại
Bêlem;
- Chúa sẽ đến trong vinh quang
sau hết;
- Và Chúa đến mỗi ngày qua
Lời Chúa, các bí tích, cách đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể.
Chúng con quỳ đây trước Thánh
Thể. Đây chính là nơi Chúa đang đến một cách âm thầm nhưng thật sự; đến để chữa
lành, để nâng dậy, để biến đổi từng người chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận
ra: Chúa đến khi con mở lòng cầu nguyện; Chúa đến khi con đón nhận người khác
với tình yêu; Chúa đến khi con biết sống hy vọng giữa những biến động của cuộc
đời.
Xin cho Thánh Thể Chúa là ánh
sáng chiếu vào mọi góc tối trong tâm hồn con.
(Cộng đoàn hát: Lạy Chúa là
ánh sáng con)
3. Mùa Vọng: mùa của hy vọng
và đổi mới
Lạy Chúa Giêsu,
Trong một thế giới chất đầy bất
an, Mùa Vọng mời gọi chúng con đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Hy vọng
không phải là ảo tưởng, nhưng là niềm xác tín rằng Chúa đang hiện diện và hoạt
động trong đời sống từng người.
Hy vọng là dám bắt đầu lại. Hy
vọng là dám đứng dậy. Hy vọng là dám tin rằng ánh sáng mạnh hơn bóng tối.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp
chúng con đổi mới trong: đời sống cầu nguyện, đời sống gia đình, tương quan yêu
thương, phục vụ tha nhân, và trong chính bổn phận hằng ngày.
Xin dọn sạch tâm hồn chúng con
như máng cỏ, để Chúa Giêsu, Ánh Sáng của trần gian, có thể đến và ở lại với mỗi
người chúng con.
(Cộng đoàn hát: Thắp sáng lên
lửa hồng)
4. Sẵn sàng: thái độ của người
môn đệ Chúa
Lạy Chúa,
Lời Chúa hôm nay dạy chúng con: “Anh em hãy sẵn sàng.” Sẵn sàng
không phải khi đời mọi sự đều bình yên, nhưng chính khi chúng con yếu đuối, vụn
vỡ và bất toàn. Sẵn sàng là tin rằng Chúa yêu chúng con và muốn biến đổi chúng
con. Sẵn sàng là bước đi trong bóng đêm với niềm tin rằng ánh sáng đang ở phía
trước.
Sẵn sàng là sống mỗi ngày như món quà, sống trọn vẹn, sống yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin làm
cho tâm hồn chúng con bừng sáng, để Mùa Vọng này thật sự trở thành mùa của đổi
mới và trở về. Xin giúp chúng con gặp Chúa trong từng biến cố, và nhất là được
lớn lên trong niềm hy vọng mà Chúa mang đến.
(Cộng đoàn hát: Xin cho con
biết lắng nghe hoặc Xin sai con đi)
IV. LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tạ ơn Chúa vì giây phút thánh
thiêng này.
Xin ở lại và dẫn dắt chúng con
trong Mùa Vọng 2025, để chúng con biết tỉnh thức-hy vọng-đổi mới và sẵn sàng
gặp Chúa đang đến mỗi ngày.
Xin cho ánh sáng Chúa chiếu soi qua đời sống chúng con, để chúng con trở nên chứng nhân của hy vọng giữa thế giới hôm nay. Amen.
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét